"Kiệt sức vì gánh nặng gia đình, người vợ gửi tâm thư kêu gọi chồng hỗ trợ"
Chăm sóc trẻ sơ sinh khiến các bậc phụ huynh, đặc biệt là mẹ, kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần, nhất là trong 4 tháng đầu. Họ gần như không có thời gian cho bản thân, đôi khi phải đối mặt một mình. Celeste Erlach, một blogger và mẹ hai con, đã viết tâm thư gửi chồng cầu cứu sự giúp đỡ trong việc chăm sóc con vì cô cảm thấy quá mệt mỏi. Bức thư của chị nhanh chóng thu hút sự chú ý, phản ánh chân thực những khó khăn mà các bà mẹ phải đối mặt hàng ngày.
Từ trên lầu, em nghe tiếng con khóc và cảm thấy bứt rứt, không biết có nên xuống giúp anh hay chỉ cần đóng cửa để ngủ. Cuối cùng, em chọn cách sau. Khoảng 20 phút sau, anh vào phòng với đứa bé vẫn gào khóc. Anh đặt con vào nôi và đẩy nôi về phía em, như thể đã hoàn thành việc trông con. Em tức giận muốn cãi nhau với anh vì em đã trông con cả ngày và đêm nào cũng phải dậy cho con ăn. Em chỉ cần vài giờ ngủ yên tĩnh. Em tự hỏi liệu đó có phải là yêu cầu quá đáng với anh. Cả hai chúng ta đều lớn lên với hình ảnh những ông bố bà mẹ theo khuôn mẫu: mẹ chăm sóc tuyệt vời, còn bố ít tham gia vào việc chăm sóc con cái.
Mẹ chúng ta là những nữ anh hùng duy trì gia đình qua việc nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc con cái. Dù có sự giúp đỡ từ bố, họ không kỳ vọng nhiều vào điều đó. Em cảm thấy mình đang rơi vào vòng xoáy trách nhiệm này, từ nấu ăn đến giữ nhà và chăm sóc con, ngay cả khi đã đi làm. Em tự đổ lỗi cho bản thân vì đã thiết lập tiền lệ này và thực sự muốn làm như vậy. Em không chắc mình muốn thử một tuần để anh nấu bữa tối. Em thấy bạn bè và những người mẹ khác làm tốt mọi việc, và tự hỏi tại sao mình không thể. Có thể mẹ chúng ta đã chịu đựng trong im lặng, đến mức giờ đây họ không nhớ việc đó khó khăn ra sao.
Em thường tự trách mình vì không đủ khả năng như những người khác và cảm thấy cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Dù anh là một người bố tuyệt vời và đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng em vẫn gặp khó khăn khi đề nghị. Em cảm thấy thất bại khi làm vậy. Em cần anh vào buổi sáng để chăm sóc con lớn, để em có thể lo cho đứa nhỏ và chuẩn bị bữa trưa. Anh cần chăm sóc con lớn bằng cách giúp con ăn sáng, đi vệ sinh và chuẩn bị đồ đi học, không chỉ đơn giản là cho con ngồi xem TV. Ban đêm, em cần một giờ để chắc chắn rằng con lớn đã ngủ ngoan và đứa nhỏ đang được anh trông nom.
Em hiểu rằng tiếng trẻ con khóc có thể gây khó chịu, nhưng nếu em có thể chăm sóc con cả ngày, anh cũng có thể giúp trong 1-2 giờ mỗi đêm. Em cần anh hỗ trợ để có thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần, dù chỉ là đi dạo hay đi mua sắm. Dù em trông có vẻ kiểm soát mọi thứ, em vẫn cần anh giúp đỡ, như khuyên em nghỉ ngơi khi các con ngủ trưa hoặc dọn dẹp mà không cần nhắc nhở. Em cũng muốn anh công nhận và biết ơn những gì em đã làm, từ giặt giũ đến chuẩn bị bữa ăn, và việc cho con bú sữa mẹ thay vì sữa công thức.
Em hy vọng anh hiểu rằng em chưa bao giờ yêu cầu anh ở nhà hay bỏ qua các sự kiện, hoạt động thể thao. Là mẹ, em phải có mặt ở nhà đúng giờ để chăm sóc con, trong khi anh làm việc bên ngoài.




Source: https://afamily.vn/qua-kiet-suc-voi-viec-trong-con-quan-xuyen-gia-dinh-nguoi-vo-viet-tam-thu-van-xin-chong-giup-do-20180403160202503.chn